Khóc Cha (Nhan Minh Trang)

 

Trong một buổi sáng mưa buồn,  nhờ thị Thu Cúc từ Houston, Texas gọi báo tin, chúng con mới biết Cha vừa tạ thế sau khi vào nhà thương chưa tròn một tháng.

Thưa Cha kính yêu, hoàn cảnh gia đình, cha con chúng ta không được sống trong một quốc gia, cho nên khi nhận hung tin, chúng con không đủ thời gian để gia hạn Thông Hành, mua phi , bay sang Hoa Kỳ, cho các cháu chít khăn tang, gặp mặt ông Nội, tiễn đưa Cha về lòng đất.

Nhớ lại thời gian không lâu, trước khi Cha bị tai biến mạch máu não, cha lần bay sang Pháp thăm gia đình chúng con sau khi định tại Houston. Ngày đó, thật sự để lại trong lòng chúng con nhiều niềm vui kỷ niệm, mặc trong quá khứ, cha con ta không hội sống gần nhau, bởi Cha quá đa đoan nhiệm vụ của một viên chức chánh quyền, trong khi chúng con sang Pháp từ khi còn nhỏ.

Bên này trời Âu, nhiều lần con nghĩ đến chuyện dời gia đình về sống gần bên Cha, nhưng lực bất tòng tâm, chuyện áo cơm vẫn nỗi bận tâm lớn trong đời sống, rồi con cháu vây quanh, nặng nợ gia đình, nên không thểgần Cha, hầu lo việc phụng dưỡng cha lúc tuổi già sức yếu.

Hôm nay, nghe tin Cha không còn nữa, chúng con không qua thọ tang được, để đứng hầu quan tài, lạy tạ các bác, các chú, các đồng chí, những người quí mến thương yêu Cha, đã bỏ thì giờ tham dự tang lễ, tiễn đưa Cha lần cuối, lòng chúng con buồn lắm cha ơi...

Bức thư này chúng con xin Thu Cúc gửi đến Cha trong lễ cúng 100 ngày, để bày tỏ tấm lòng của gia đình chúng con mong Cha hiểu thấu tâm sự của chúng con.

Trọng kính vàn mến thương, chúng con các cháu xin dâng lên Cha..

Cầu nguyện hương linh Cha sớm về nơi an lạc đời đời.

      Trưởng nam: Nhan Trí Dũng vợ

      Thứ nam:      Nhan Trí Nghĩa vợ

      Cháu đích tôn: Nhan Aurien

      Cháu trai: Nhan Auzo

      Cháu gái: Nhan Nina